TQ: Sau vụ hàng ngàn thi thể bị trộm bán, lò thiêu cho xem quá trình hỏa táng

Mới đây, một nhà tang lễ ở thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, đã triển khai dịch vụ theo dõi quá trình hỏa táng thi thể người thân, nói rõ là do ảnh hưởng tiêu cực của vụ “mua bán thi thể”.

Sau khi được một luật sư tiết lộ, vụ trộm bán lại thi thể quy mô lớn ở Trung Quốc đã gây ra làn sóng phản đối kịch liệt trong dư luận. (Ảnh: Công ty Vật liệu Sinh học Osteorad – chụp màn hình video)

Vào đầu tháng 8, có thông tin tiết lộ rằng Công ty Vật liệu sinh học Shanxi Orui (Shanxi Osteorad Biomaterial), một công ty con của doanh nghiệp nhà nước của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã kiểm soát 4 nhà tang lễ và lò hỏa táng để đánh cắp và bán hơn 4.000 hài cốt, gây xôn xao dư luận. Các quan chức đã dập tắt các báo cáo và nhanh chóng hạ thấp vụ việc, nhưng vụ trộm và bán thi thể vẫn chưa được giải quyết.

Để loại bỏ ảnh hưởng của vụ án, nhà tang lễ Cam Túc đã triển khai các dịch vụ mới. Nhiều phương tiện truyền thông Trung Quốc Đại Lục đưa tin hôm 24/8 cho biết, một nhà tang lễ ở thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc gần đây đã triển khai dịch vụ theo dõi quá trình hỏa táng thi thể của người thân, làm dấy lên cuộc thảo luận giữa cư dân mạng. Cục Dân chính thành phố ra thông cáo báo chí nói rằng không mất phí xem hỏa táng, mỗi gia đình chỉ có một người được vào, “người đầu tiên trong gia đình rơi nước mắt và thấy hài lòng”.

Trang web của Cục Dân chính thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc thông báo về việc triển khai thuận lợi dịch vụ “quan sát quá trình hỏa táng thi thể” (Ảnh chụp màn hình)

Trả lời báo chí, nhà tang lễ cũng nói rằng việc cho phép người nhà chứng kiến ​​lễ hỏa táng thi thể người quá cố, chủ yếu là để trấn an gia đình, “để họ không hiểu lầm về việc hỏa táng thi thể vì những tin tức (như vụ mua bán thi thể của công ty Shanxi Osteorad).”

Một số cư dân mạng cho rằng làm như vậy sẽ không lo thi thể bị bán, nhưng một số lại đặt câu hỏi về việc cố tình công khai: Trước đây chẳng phải là vẫn luôn có thể nhìn thấy sao?

“Đừng đặt ra tiền lệ như thế này, phong tục, tôn giáo, đạo đức…”

“Việc công khai hơi quá.”

“Không phải vì gần đây có vụ bán thi thể nên mới làm thế này sao?”

“Đưa ra cái này vào thời điểm này, ít nhiều cảm thấy có vẻ tự chứng minh mình trong sạch trong đó.”

“Người nhà hài lòng cảm động đến mức rơi nước mắt???”

Một số người còn đặt câu hỏi về vụ mua bán thi thể trước đó chưa có kết quả: “Vụ án trước đó, đến bao giờ mới thông báo tình hình điều tra đây?”

Ngày 23/8, trang tin Sina chính thức đưa ra bầu chọn về vấn đề “Theo dõi quá trình hỏa táng thi thể ở Lan Châu” với hơn 2.000 cư dân mạng tham gia. Trong số đó, gần 40% cư dân mạng cho rằng “Rất tốt, nên được quảng bá trên toàn quốc”; 50% cho rằng “Cảm thấy không nhẫn tâm xem”, và khoảng 10% cho biết “Không có ý kiến”. Tuy nhiên, thông tin bình chọn cho thấy phần lớn người bình chọn là giới trẻ, trong đó, những người sinh sau những năm 1980, 1990 chiếm tới hơn 80%.

Vụ việc Shanxi Osteorad Biomaterial mua trái phép thi thể để lấy xương làm vật liệu y tế kiếm lời đã bị luật sư Dịch Thắng Hoa vạch trần trên mạng vào ngày 8/8. Vụ việc này đã gây chấn động và chính quyền đã ém đi các báo cáo liên quan. Sau đó, ông Dịch Thắng Hoa đã bị Cục Tư pháp Bắc Kinh mời lên nói chuyện, các bài đăng trên mạng xã hội có liên quan của ông cũng bị xóa. Sau đó, có thông tin cho rằng ông Dịch Thắng Hoa đã “thôi” chức vụ giám đốc Công ty luật Yongzhe Bắc Kinh, tình hình hiện tại của ông vẫn chưa rõ. Chính quyền hiện vẫn chưa thông báo tiến triển điều tra vụ án mua bán thi thể này.

Theo vụ việc được tiết lộ, liên quan đến nguồn cung cấp xương, ngoài lò hỏa táng, còn bao gồm hơn chục bộ xương người được mua từ ông Lý Chí Cường (Li Zhiqiang), phó giám đốc Trung tâm Cấy ghép Nội tạng của Bệnh viện trực thuộc Đại học Thanh Đảo, với giá từ 10.000 – 22.000 nhân dân tệ mỗi bộ. Các nhà quan sát tin rằng điều này liên quan đến một “án trong án”.

Ông Đường Tĩnh Viễn, người có chuyên môn về y tế, nói với tờ Epoch Times trước đó rằng hàng chục thi thể mà ông Lý Chí Cường bán rất có thể là những người vẫn còn sống trong bệnh viện, sau khi nội tạng của họ bị cưỡng bức thu hoạch, thi thể được bán cho Shanxi Osteorad Biomaterial.

Theo Vũ Phong, Epoch Times

Related posts